Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Một cõi đi thi

Một cõi đi thi
Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi...
Thi bao nhiêu năm, thi hoài chẳng đậu
Trên hai tay ta hai tập tài liệu
Còn dưới chân ta một xấp giáo trình
Lời nào của ta, lời nào của thầy
Bài nào của ta, bài nào của bạn
....Của ai
Vừa tàn cuộc thi, là vào cuộc nhậu
Vừa rời bàn thi là, vào bàn nhậu
....Suốt đêm
Ăn chơi đua đòi mà cũng đi thi...
Đi thi cho sang, thi hoài chẳng đậu
Trên hai tay ta khô bò và đồ nhậu
Còn dưới chân ta rượu đế Gò Dầu
Mời bạn cùng dzô, mời bạn cùng bàn
Lời nào của bia, lời nào của rượu
...Nói ra
Nay ta ôn bài và quyết đi thi...
Coi trong nhân gian ai lì bằng ngộ
Thi xong lên xe đi tìm bạn nhậu
Ngộ đã thi xong, nhậu chết mới về
--------------
Một cõi đi tour
Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi tua
Đô la quanh ta nên đời tưởng đẹp
Khen không bao nhiêu, chê thì thật loạn
Nghề ít khi vui lại lắm ê chề
Đoàn nào nhiều đô thì chìu thật đẹp
Đoàn nào hào hoa thì mình thủng thẳng chờ boa
Đoàn nào làm hách thì mình mặt lạnh
Đoàn nào nghèo xơ, qua loa vài lời rồi bai
------
Mô bai lưng quần, bảng đón trên tay
Mai ra sân bay, trưa về Đại Nội
Xi lô xia la theo bài đã thuộc
Chỉ chỏ lung tung, miệng múa không ngừng
Khách nghe tai này, lại thoát tai kia
Giong hai mắt cua song đầu gật gật
Chân lê theo gai như là lật đật
Chủ hãng qua đây cũng phỉnh như thường
------
Rằng đèo Cù Mông ở trên Đà Lạt
Đã bị lụt trôi dạt tận biển Đông
Địa đạo Củ Chi dời về quận 1
Khổng Tử, Khủng Long anh em cùng mẹ khác cha
-----
Đi xong tua này lại nối tua kia
Hai năm theo Tây khi về vợ bỏ
Con rơi lang thang nơi nào cũng gặp
Thật đúng đi gai được áo mất quần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét