Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

CHIỀU THƯƠNG NHỚ . Thơ của Kim Hương

CHIỀU THƯƠNG NHỚ . Thơ của Kim Hương. Thiết kế tranh : Hồng Oanh và BM
Ngày đăng: 2012-09-07 10:47:56

Đây là bài thơ Kim Hương  sáng tác do cảm xúc dựa theo câu chuyện có thật. Có người mẹ nghèo nhớ thương đứa con gái trẻ có chồng xa xứ, biền biệt nhiều năm xa cách, do hoàn cảnh khó khăn không một lần về thăm lại gia đình, thăm người mẹ thương yêu. Nơi quê nhà người mẹ nhớ thương con trong day dứt ưu buồn và hối tiếc vì trót gả con gái có chồng xa, giờ chỉ biết khóc thầm, nuốt lệ vào trong vì không đủ điều kiện đi thăm con đang ở quá xa.
 

 CHIỀU THƯƠNG NHỚ
 
Chiều làng quê im vắng
Tiếng chuông chùa ngân xa
Khói nhà ai lan toả
Chái bếp cạnh ao vườn
Bửa cơm chiều thơm ngát
Mùi cá kho rô đồng
Đàn gà con tíu tit
Quanh chân mẹ chở che
Cơn mưa chiều ập đến
Tầm tả ướt vườn cây
Người mẹ ngồi rươm rướm
Giọt lệ nhớ thương con
Đi theo chồng xa xứ
Bảy năm trời cách biệt.
Aó lam mặc đi chùa
Nguyện cầu con no ấm
Cầu hạnh phúc cho con
Mong con sớm được về
Tình mẹ luôn ủ ấm
Ngong ngóng đợi tin con
Nhiều buổi chiều thương nhớ.
 
                     Buổi chiều hè 2012
 
                     Lê thị Kim Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét